- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 3,984
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Bức ảnh đen trắng này được chụp vào năm 1956, ghi lại khoảnh khắc đầy lặng lẽ và suy tư của nhà văn huyền thoại Ernest Hemingway khi ông đứng bên khung cửa sổ của khách sạn Ritz Paris, ánh mắt hướng về phía cột Vendôme - nơi đặt tượng Napoleon vĩ đại trên đỉnh cao giữa quảng trường trang nghiêm. Tác phẩm được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Luc Fournol, và đã trở thành một trong những bức ảnh biểu tượng về mối giao cảm giữa Hemingway, Paris và lịch sử.
Khách sạn Ritz từng là điểm đến quen thuộc mỗi khi Hemingway trở lại Paris. Đây là nơi ông chọn để sống, để viết, để hồi tưởng. Trong Thế chiến thứ hai, Hemingway đã quay trở lại Paris với tư cách là phóng viên chiến trường. Có giai thoại kể rằng ông cùng một nhóm nhỏ vũ trang đã “giải phóng” Ritz, rồi thưởng thức một ly martini chiến thắng tại quầy bar - nơi ngày nay mang tên Bar Hemingway để tưởng nhớ ông và những kỷ niệm huy hoàng.
Phía xa, qua ô cửa sổ mở, hiện lên cột Vendôme - biểu tượng uy nghi được Napoleon I cho xây dựng sau trận Austerlitz lừng danh. Cột được đúc từ những khẩu đại bác bị tịch thu từ quân thù, và trên đỉnh là bức tượng hoàng đế trong dáng đứng La Mã, tay cầm thanh kiếm – hiện thân của chiến thắng, ý chí và vinh quang lịch sử.
Hình ảnh Hemingway đứng trước cột Napoleon tạo nên một cuộc đối thoại âm thầm giữa nhà văn và lịch sử. Một bên là người từng lăn xả nơi chiến trường, thấm đẫm trải nghiệm sống, viết nên những tác phẩm bất hủ. Một bên là biểu tượng quyền lực đế chế, vượt qua thời gian để đứng vững trong lòng Paris.
Với Hemingway, Paris là nơi ông tìm thấy chính mình, nơi chất chứa tuổi trẻ, niềm say mê và những giấc mơ lớn. Ông từng viết trong A Moveable Feast (Bữa tiệc di động): “If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you...” - Nếu bạn may mắn từng sống ở Paris thời tuổi trẻ, thì suốt phần đời còn lại, Paris sẽ ở lại trong tim bạn.
Khách sạn Ritz từng là điểm đến quen thuộc mỗi khi Hemingway trở lại Paris. Đây là nơi ông chọn để sống, để viết, để hồi tưởng. Trong Thế chiến thứ hai, Hemingway đã quay trở lại Paris với tư cách là phóng viên chiến trường. Có giai thoại kể rằng ông cùng một nhóm nhỏ vũ trang đã “giải phóng” Ritz, rồi thưởng thức một ly martini chiến thắng tại quầy bar - nơi ngày nay mang tên Bar Hemingway để tưởng nhớ ông và những kỷ niệm huy hoàng.
Phía xa, qua ô cửa sổ mở, hiện lên cột Vendôme - biểu tượng uy nghi được Napoleon I cho xây dựng sau trận Austerlitz lừng danh. Cột được đúc từ những khẩu đại bác bị tịch thu từ quân thù, và trên đỉnh là bức tượng hoàng đế trong dáng đứng La Mã, tay cầm thanh kiếm – hiện thân của chiến thắng, ý chí và vinh quang lịch sử.
Hình ảnh Hemingway đứng trước cột Napoleon tạo nên một cuộc đối thoại âm thầm giữa nhà văn và lịch sử. Một bên là người từng lăn xả nơi chiến trường, thấm đẫm trải nghiệm sống, viết nên những tác phẩm bất hủ. Một bên là biểu tượng quyền lực đế chế, vượt qua thời gian để đứng vững trong lòng Paris.
Với Hemingway, Paris là nơi ông tìm thấy chính mình, nơi chất chứa tuổi trẻ, niềm say mê và những giấc mơ lớn. Ông từng viết trong A Moveable Feast (Bữa tiệc di động): “If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you...” - Nếu bạn may mắn từng sống ở Paris thời tuổi trẻ, thì suốt phần đời còn lại, Paris sẽ ở lại trong tim bạn.

