Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 194
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Những Suy Nghĩ Đối Nghịch Song Hành
Đôi khi, ngoài việc tư vấn giúp học viên có suy nghĩ tích cực và hạnh phúc hơn, tôi làm họ trầm ngâm hơn về tương lai. Họ nhận ra rằng sự thoải mái hiện tại chỉ là tạm thời, là cái giá phải trả bằng sự lãng phí tuổi trẻ và sức lực. Tôi giúp họ chạm tới giới hạn niềm tin, và những khát khao, ước vọng đã bị lãng quên bấy lâu nay.
Tôi nhắc họ: “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.” Tôi để họ hiểu rằng họ không đơn độc, và rằng cuộc sống không chỉ dành riêng cho bản thân mình. Để họ nghiền ngẫm về ý nghĩa thực sự của cuộc đời, như lời bác Trọng nói "Đời người chỉ sống một lần, nên phải sống sao cho đáng, để không phải xót xa hối tiếc vì những việc làm tầm thường, hèn kém; tiền bạc nhiều để làm gì, chết đi đâu có mang theo được. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất."
Đối mặt với lòng tham của chính mình là điều khó khăn, bởi ai trong chúng ta cũng là con người với nhiều ham muốn. Dù tôi luôn tự nhắc mình về ba chữ Tham - Sân - Si: ăn vừa đủ no, ngủ vừa đủ giấc, mặc vừa đủ ấm, và yêu thương vừa đủ, nhưng khát vọng thay đổi cuộc sống tốt hơn, giúp người khác được nhiều hơn lại chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Có lần, tôi nói với một học viên trẻ: "Biết đủ, trong cái đủ của chính mình, là luôn luôn đủ." Câu nói đó khiến bạn bật cười, có lẽ trong tâm trí bạn lúc đó còn mơ hồ khái niệm thế nào là đủ đầy. Tôi tin rằng việc luôn có cho mình một đích đến trong cuộc sống là điều vô cùng quan trọng.
Đối với tôi; biết đủ là người giàu, hậu đạo là người tốt, bình thản là cao nhân.
Đôi khi, ngoài việc tư vấn giúp học viên có suy nghĩ tích cực và hạnh phúc hơn, tôi làm họ trầm ngâm hơn về tương lai. Họ nhận ra rằng sự thoải mái hiện tại chỉ là tạm thời, là cái giá phải trả bằng sự lãng phí tuổi trẻ và sức lực. Tôi giúp họ chạm tới giới hạn niềm tin, và những khát khao, ước vọng đã bị lãng quên bấy lâu nay.
Tôi nhắc họ: “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.” Tôi để họ hiểu rằng họ không đơn độc, và rằng cuộc sống không chỉ dành riêng cho bản thân mình. Để họ nghiền ngẫm về ý nghĩa thực sự của cuộc đời, như lời bác Trọng nói "Đời người chỉ sống một lần, nên phải sống sao cho đáng, để không phải xót xa hối tiếc vì những việc làm tầm thường, hèn kém; tiền bạc nhiều để làm gì, chết đi đâu có mang theo được. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất."
Đối mặt với lòng tham của chính mình là điều khó khăn, bởi ai trong chúng ta cũng là con người với nhiều ham muốn. Dù tôi luôn tự nhắc mình về ba chữ Tham - Sân - Si: ăn vừa đủ no, ngủ vừa đủ giấc, mặc vừa đủ ấm, và yêu thương vừa đủ, nhưng khát vọng thay đổi cuộc sống tốt hơn, giúp người khác được nhiều hơn lại chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Có lần, tôi nói với một học viên trẻ: "Biết đủ, trong cái đủ của chính mình, là luôn luôn đủ." Câu nói đó khiến bạn bật cười, có lẽ trong tâm trí bạn lúc đó còn mơ hồ khái niệm thế nào là đủ đầy. Tôi tin rằng việc luôn có cho mình một đích đến trong cuộc sống là điều vô cùng quan trọng.
Đối với tôi; biết đủ là người giàu, hậu đạo là người tốt, bình thản là cao nhân.

