Vị vua đội mũ Khepresh (Vương miện Chiến tranh Màu Xanh)
Bức tượng nhỏ mô tả một vị vua thuộc Vương triều Mới đang bước đi, khoác lên mình chiếc khố truyền thống
shendyt được trang trí bằng một chiếc thắt lưng cầu kỳ, cùng với vòng cổ
usekh quanh cổ. Đặc biệt nổi bật là chiếc "Vương miện Chiến tranh Màu Xanh", được người Ai Cập gọi là
Khepresh, đội trên đầu ông – vương miện này được làm sáng bóng một cách sống động nhờ vào lớp men faïence màu xanh lam tròn bóng bao phủ.
Bức tượng thường được liên kết với vua Amenhotep I, tuy nhiên một số nguồn khác, bao gồm cả Bảo tàng Louvre – nơi hiện đang lưu giữ tác phẩm này – lại xác định đây là tượng của Ramesses II. Dù có vẻ gây nhầm lẫn, nhưng điều này không hiếm trong khảo cổ học Ai Cập cổ đại, bởi các vị vua thường xuyên tái sử dụng hoặc chiếm đoạt các hiện vật của những vị vua trước đó. Trên thực tế, Ramesses II nổi tiếng trong giới học giả vì đã chiếm đoạt rất nhiều tượng đài và tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là từ thời kỳ trị vì của Amenhotep III.
Ngoài ra, lý do cho sự nhầm lẫn trong việc xác định danh tính của bức tượng này còn có thể, hoặc gần như chắc chắn, liên quan đến việc thần thánh hóa vua Amenhotep I trong khu vực Deir el-Medina – nơi bức tượng được phát hiện. Cả Amenhotep I và mẹ ông, Ahmose-Nefertari, đều được phong thần sau khi qua đời. Ahmose-Nefertari sống lâu hơn con trai mình ít nhất là khoảng một năm, và được thờ phụng cùng với ông suốt nhiều thế kỷ sau đó.
Vì vậy, những hình ảnh về Amenhotep I và mẹ ông xuất hiện trong các ngôi mộ, cùng với những hiện vật tang lễ khác, thường có niên đại muộn hơn nhiều so với thời đại họ sống. Điều này giải thích cho sự xuất hiện của các bức tượng và hình khắc về hai nhân vật này trong các thời kỳ của những vị vua đến sau.