- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 4,587
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
"Old Boy" bộ phim có cú plot twist "tàn nhẫn" nhất từ trước đến nay
(Bài viết có chứa nội dung phim, ai chưa xem cân nhắc !!)
Bộ phim ra mắt năm 2003 do Park Chan-wook làm đạo diễn. Phim bắt đầu với Oh Dae-su (Choi Min-sik) là một người đàn ông bình thường, bất ngờ bị b:ắt c:óc ngay trong đêm sinh nhật con gái. Ông bị giam cầm suốt 15 năm trong một căn phòng khách sạn biệt lập mà không hề biết lý do hay danh tính kẻ bắt c:óc.
Thức ăn duy nhất của ông là sủi cảo chiên, và kết nối với thế giới là chiếc tivi, và cũng từ đó ông biết tin vợ mình đã bị s:át hại, còn bản thân thì trở thành nghi phạm số một.
Khi đột ngột được thả tự do, Dae-su phát điên lao vào cuộc săn lùng kẻ đứng sau để trả th:ù. Giữa hành trình đ:ẫm máu đó, ông gặp và yêu Mi-do (Kang Hye-jung), một cô gái trẻ làm việc ở quán sushi, người trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất cho ông.
Nhưng Dae-su không thể ngờ, toàn bộ sự tự do, cuộc gặp gỡ với Mi-do và khao khát tr:ả th:ù của ông thực chất chỉ là những quân cờ được sắp đặt tỉ mỉ của kẻ phản diện Lee Woo-jin (Yoo Ji-tae).
Điều chấn động nhất của bộ phim nằm ở cú twist cuối bộ phim. Kẻ phản diện Lee Woo-jin không hề muốn hủy hoại Dae-su bằng cái ch:ết hay sự đau đớn. Mà hắn muốn ông phải trả giá cho sai lầm trong quá khứ. 15 năm trước, Dae-su đã vô tình tiết lộ mối quan hệ l
ạn lu:ân giữa chị em Woo-jin, gián tiếp đẩy chị gái Woo-jin đến chỗ t:ự s:át.
Để trả thù, Woo-jin đã đợi con gái nhỏ của Dae-su lớn lên, dùng thuật thôi miên để dẫn dắt hai cha con gặp gỡ, nảy sinh tình cảm và lamtinh với nhau
)) Và khi biết được sự thật ông đã tự c:ắt lưỡi mình để cầu xin Woo-jin giấu kín sự thật này với Mi-do (con gái của mình).
Cuối cùng, sau khi đạt được mục đích, Woo-jin tự sát vì cuộc đời gã cũng mất đi lý tưởng sống, còn Dae-su lại phải tìm đến thôi miên để xóa ký ức, chấp nhận sống như một kẻ điên bên cạnh con gái.
(Bài viết có chứa nội dung phim, ai chưa xem cân nhắc !!)
Bộ phim ra mắt năm 2003 do Park Chan-wook làm đạo diễn. Phim bắt đầu với Oh Dae-su (Choi Min-sik) là một người đàn ông bình thường, bất ngờ bị b:ắt c:óc ngay trong đêm sinh nhật con gái. Ông bị giam cầm suốt 15 năm trong một căn phòng khách sạn biệt lập mà không hề biết lý do hay danh tính kẻ bắt c:óc.
Thức ăn duy nhất của ông là sủi cảo chiên, và kết nối với thế giới là chiếc tivi, và cũng từ đó ông biết tin vợ mình đã bị s:át hại, còn bản thân thì trở thành nghi phạm số một.
Khi đột ngột được thả tự do, Dae-su phát điên lao vào cuộc săn lùng kẻ đứng sau để trả th:ù. Giữa hành trình đ:ẫm máu đó, ông gặp và yêu Mi-do (Kang Hye-jung), một cô gái trẻ làm việc ở quán sushi, người trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất cho ông.
Nhưng Dae-su không thể ngờ, toàn bộ sự tự do, cuộc gặp gỡ với Mi-do và khao khát tr:ả th:ù của ông thực chất chỉ là những quân cờ được sắp đặt tỉ mỉ của kẻ phản diện Lee Woo-jin (Yoo Ji-tae).
Điều chấn động nhất của bộ phim nằm ở cú twist cuối bộ phim. Kẻ phản diện Lee Woo-jin không hề muốn hủy hoại Dae-su bằng cái ch:ết hay sự đau đớn. Mà hắn muốn ông phải trả giá cho sai lầm trong quá khứ. 15 năm trước, Dae-su đã vô tình tiết lộ mối quan hệ l
Để trả thù, Woo-jin đã đợi con gái nhỏ của Dae-su lớn lên, dùng thuật thôi miên để dẫn dắt hai cha con gặp gỡ, nảy sinh tình cảm và lamtinh với nhau
Cuối cùng, sau khi đạt được mục đích, Woo-jin tự sát vì cuộc đời gã cũng mất đi lý tưởng sống, còn Dae-su lại phải tìm đến thôi miên để xóa ký ức, chấp nhận sống như một kẻ điên bên cạnh con gái.

