- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 3,876
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Phòng Gym có thật sự "lộn xộn" không ?
1. Đã học vài trăm buổi với PT, tôi khá hiểu cái topic này. Ở những phòng tập đàng hoàng, đa số PT không muốn "lăng nhăng" với học viên, nhưng rất nhiều học viên lại muốn "lộn xộn" với PT.
2. PT thi đấu: Nửa năm không dám làm chuyện ấy vì sợ tuột cơ. Tăng cơ giảm mỡ là một quá trình rất đau khổ và dài đằng đẵng. Trước đây PT của tôi nói không dám tìm bạn gái vì sợ mất cơ.
3. Hệ lụy sau khi ngủ với học viên: Ngủ xong rồi thì người ta có mua khóa học nữa không? Có những học viên nữ ngủ xong còn thấy mình chịu thiệt, đã là người yêu rồi thì PT phải dạy miễn phí, lúc đó anh từ chối hay không từ chối?
4. Sức hút tự nhiên: Có thân hình đẹp, cứ lên mạng xã hội là đầy rẫy con gái nhắn tin riêng hẹn hò. PT của tôi đăng cái ảnh khoe body, dưới bình luận toàn là mấy lời thô thiển, nhắn tin gạ gẫm đủ kiểu, anh ấy còn chẳng thèm quan tâm.
5. Cái nhìn lệch lạc: Nhiều học viên nữ coi PT nam như trai bao cao cấp. So với mấy gã mảnh khảnh ở quán bar thì cơ bắp nam tính hơn nhiều. Tôi từng biết một phú bà vì một PT nam mà mua khóa học cực đắt. Thực tế, nhiều phòng gym không đàng hoàng chẳng khác gì “động zai bao”, chuyên tuyển mấy khứa mặt hoa da phấn, body sáu múi để chèo kéo mấy chị giàu nạp tiền.
Tóm lại: Giữa khách hàng với nhau rất ít tiếp xúc, chủ yếu là chuyện giữa học viên và PT. Đa số phòng gym đàng hoàng, chẳng ai muốn chỗ mình biến thành cái động cả. PT nào có hành vi không chuẩn mực thì tiếng xấu đồn xa, sẽ chẳng có phòng tập nào nhận nữa.
6. Chỉ cần bạn hình thành được thói quen tốt là tập xong tháo tạ, cất thiết bị về đúng vị trí, thì phòng tập sẽ không lộn xộn.
7. Hôm nọ ở phòng gym nghe thấy một đôi nam nữ nói chuyện:
"Em cảm thấy ông ta chỉ sống trong thế giới của riêng mình thôi."
“Ông ta làm vậy thực chất đều là vì tiền."
Tôi thầm nghĩ: Phòng gym đúng là lộn xộn thật, còn đi nói xấu sau lưng người khác nữa.
Xong cô gái kia nói tiếp "Đúng thế, ông Trump đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc này rồi chứ."
Hóa ra họ đang bàn chuyện chính trị
8. Có lần đạp xe trong phòng gym, PT là một anh chàng cơ bắp, góc cạnh nhưng hay làm màu. Tôi ngồi góc khuất, phía trước PT toàn là mấy em gái mặc quần yoga. Chắc là khách quen nên lúc nghỉ họ có trò chuyện.
Đến bài nhạc tiếp theo, PT bảo chúng tôi tăng kháng lực lên một nấc, rồi anh ta đi thẳng đến cạnh cô nàng xinh nhất, thò tay vào giữa hai chân cô ấy để chỉnh kháng lực giúp.
9. Năm ngoái chụp ảnh quảng cáo cho một phòng gym. Chụp xong ông chủ mời ăn cơm, trên bàn ăn có nói về chủ đề này. Ý của ông chủ là: Phòng tập có quy định nghiêm ngặt, cấm PT có tương tác ngoài việc dạy học với học viên, nếu phát hiện sẽ xử lý nặng. "Nhưng, có những học viên thực sự rất chủ động."
Trước có một học viên nữ lấy lý do nhờ PT đánh giá hiệu quả tập luyện, liên tục mấy tuần gửi ảnh nu-ze cho PT. PT chịu không nổi, báo với ông chủ. Ông chủ đành điều anh này sang chi nhánh khác.
Nói khéo để đổi PT cho cô kia, ai ngờ cô ta lại tiếp tục gửi ảnh cho PT mới. Ông chủ dặn PT mới "Cô ta có gửi ảnh thì cậu nhất định phải từ chối và khuyên ngăn, nếu vẫn tiếp tục gửi thì đừng trả lời gì hết."
Chưa đầy hai tháng sau, chồng cô học viên dẫn người đến phòng gym gây sự. Kết quả là PT đưa ra lịch sử trò chuyện, chứng minh mình không phản hồi và không làm gì quá giới hạn. Người chồng quê quá bỏ về.
Kết thúc chưa? Chưa. Ngay tối hôm người chồng đến quậy không thành, cô học viên kia lại gửi cho PT một tấm ảnh nu-ze với những vết bầm tím trên người.
10. Tôi là một giám đốc sản phẩm, đi tập 10 năm rồi. Cao 1m70, mặt không đẹp nhưng cơ ngực, cơ bụng, chân mung cũng ổn.
Những người chủ động tiếp cận tôi có: sinh viên nữ, PT nữ, bác sĩ, giáo viên, y tá, kế toán, văn phòng, lễ tân, sale, streamer, bà nội trợ, phụ nữ ly hôn, góa phụ... Tuổi từ 197x đến 200x
Hầu hết các cuộc làm quen đều vào mùa hè. Tôi chỉ chủ động làm quen đúng 1 người, còn lại đều là phái nữ chủ động. Chỉ cần bạn có ngoại hình khá một chút và ở phòng gym đủ lâu, chuyện gì bạn cũng có thể gặp.
11. Ngày nào tôi cũng đi gym, squat mức 160kg là có em lại xin số “hôm nào anh kèm em tập với”. Để coi khi nào “lộn xộn” thì báo cho anh em sau
1. Đã học vài trăm buổi với PT, tôi khá hiểu cái topic này. Ở những phòng tập đàng hoàng, đa số PT không muốn "lăng nhăng" với học viên, nhưng rất nhiều học viên lại muốn "lộn xộn" với PT.
2. PT thi đấu: Nửa năm không dám làm chuyện ấy vì sợ tuột cơ. Tăng cơ giảm mỡ là một quá trình rất đau khổ và dài đằng đẵng. Trước đây PT của tôi nói không dám tìm bạn gái vì sợ mất cơ.
3. Hệ lụy sau khi ngủ với học viên: Ngủ xong rồi thì người ta có mua khóa học nữa không? Có những học viên nữ ngủ xong còn thấy mình chịu thiệt, đã là người yêu rồi thì PT phải dạy miễn phí, lúc đó anh từ chối hay không từ chối?
4. Sức hút tự nhiên: Có thân hình đẹp, cứ lên mạng xã hội là đầy rẫy con gái nhắn tin riêng hẹn hò. PT của tôi đăng cái ảnh khoe body, dưới bình luận toàn là mấy lời thô thiển, nhắn tin gạ gẫm đủ kiểu, anh ấy còn chẳng thèm quan tâm.
5. Cái nhìn lệch lạc: Nhiều học viên nữ coi PT nam như trai bao cao cấp. So với mấy gã mảnh khảnh ở quán bar thì cơ bắp nam tính hơn nhiều. Tôi từng biết một phú bà vì một PT nam mà mua khóa học cực đắt. Thực tế, nhiều phòng gym không đàng hoàng chẳng khác gì “động zai bao”, chuyên tuyển mấy khứa mặt hoa da phấn, body sáu múi để chèo kéo mấy chị giàu nạp tiền.
Tóm lại: Giữa khách hàng với nhau rất ít tiếp xúc, chủ yếu là chuyện giữa học viên và PT. Đa số phòng gym đàng hoàng, chẳng ai muốn chỗ mình biến thành cái động cả. PT nào có hành vi không chuẩn mực thì tiếng xấu đồn xa, sẽ chẳng có phòng tập nào nhận nữa.
6. Chỉ cần bạn hình thành được thói quen tốt là tập xong tháo tạ, cất thiết bị về đúng vị trí, thì phòng tập sẽ không lộn xộn.
7. Hôm nọ ở phòng gym nghe thấy một đôi nam nữ nói chuyện:
"Em cảm thấy ông ta chỉ sống trong thế giới của riêng mình thôi."
“Ông ta làm vậy thực chất đều là vì tiền."
Tôi thầm nghĩ: Phòng gym đúng là lộn xộn thật, còn đi nói xấu sau lưng người khác nữa.
Xong cô gái kia nói tiếp "Đúng thế, ông Trump đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc này rồi chứ."
Hóa ra họ đang bàn chuyện chính trị
8. Có lần đạp xe trong phòng gym, PT là một anh chàng cơ bắp, góc cạnh nhưng hay làm màu. Tôi ngồi góc khuất, phía trước PT toàn là mấy em gái mặc quần yoga. Chắc là khách quen nên lúc nghỉ họ có trò chuyện.
Đến bài nhạc tiếp theo, PT bảo chúng tôi tăng kháng lực lên một nấc, rồi anh ta đi thẳng đến cạnh cô nàng xinh nhất, thò tay vào giữa hai chân cô ấy để chỉnh kháng lực giúp.
9. Năm ngoái chụp ảnh quảng cáo cho một phòng gym. Chụp xong ông chủ mời ăn cơm, trên bàn ăn có nói về chủ đề này. Ý của ông chủ là: Phòng tập có quy định nghiêm ngặt, cấm PT có tương tác ngoài việc dạy học với học viên, nếu phát hiện sẽ xử lý nặng. "Nhưng, có những học viên thực sự rất chủ động."
Trước có một học viên nữ lấy lý do nhờ PT đánh giá hiệu quả tập luyện, liên tục mấy tuần gửi ảnh nu-ze cho PT. PT chịu không nổi, báo với ông chủ. Ông chủ đành điều anh này sang chi nhánh khác.
Nói khéo để đổi PT cho cô kia, ai ngờ cô ta lại tiếp tục gửi ảnh cho PT mới. Ông chủ dặn PT mới "Cô ta có gửi ảnh thì cậu nhất định phải từ chối và khuyên ngăn, nếu vẫn tiếp tục gửi thì đừng trả lời gì hết."
Chưa đầy hai tháng sau, chồng cô học viên dẫn người đến phòng gym gây sự. Kết quả là PT đưa ra lịch sử trò chuyện, chứng minh mình không phản hồi và không làm gì quá giới hạn. Người chồng quê quá bỏ về.
Kết thúc chưa? Chưa. Ngay tối hôm người chồng đến quậy không thành, cô học viên kia lại gửi cho PT một tấm ảnh nu-ze với những vết bầm tím trên người.
10. Tôi là một giám đốc sản phẩm, đi tập 10 năm rồi. Cao 1m70, mặt không đẹp nhưng cơ ngực, cơ bụng, chân mung cũng ổn.
Những người chủ động tiếp cận tôi có: sinh viên nữ, PT nữ, bác sĩ, giáo viên, y tá, kế toán, văn phòng, lễ tân, sale, streamer, bà nội trợ, phụ nữ ly hôn, góa phụ... Tuổi từ 197x đến 200x
Hầu hết các cuộc làm quen đều vào mùa hè. Tôi chỉ chủ động làm quen đúng 1 người, còn lại đều là phái nữ chủ động. Chỉ cần bạn có ngoại hình khá một chút và ở phòng gym đủ lâu, chuyện gì bạn cũng có thể gặp.
11. Ngày nào tôi cũng đi gym, squat mức 160kg là có em lại xin số “hôm nào anh kèm em tập với”. Để coi khi nào “lộn xộn” thì báo cho anh em sau

