Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 194
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Dù cách biệt thế hệ hơn 30 năm, nhưng trong thâm tâm tôi, cô luôn giống như một người bạn gần gũi, bản thân có thể chia sẻ với cô bất cứ thứ gì, từ những âu lo, trăn trở hay những niềm vui và cả những suy tư chẳng giống ai…
Cô đều lắng nghe tất cả với một nụ cười và ánh mắt dõi theo. Sau đó mới bắt đầu phân tích những góc nhìn rộng hơn, những trải nghiệm phong phú mà tôi còn hạn chế, cô không cho tôi câu trả lời nhưng lại giúp tôi có đầy đủ mảnh ghép để hành trình tìm kiếm kết quả được rút ngắn.
Cô thực sự đã cho tôi thêm thời gian!
Vậy nhưng đó chưa phải là tất cả, thông qua tình yêu của cô với âm nhạc, hội họa, thơ ca, cô đã dẫn đường để tôi khám phá mọi sự mới mẻ của nghệ thuật, thứ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dành cho mình, khó mà tìm thấy trong trường lớp, và nhất là tình yêu thực sự với đam mê đến tận cùng!
Cô truyền tải mọi thứ từ không dễ hiểu đều trở nên dễ hiểu và thân thuộc. Những tác phẩm như chính bản thân cô vậy, rất gần gũi những lại không thể hiểu hết!
Tôi từng chìm đắm trong cuốn “Cuộc Dạo Chơi Âm Nhạc Của Tôi”, khóc nấc nghẹn ngào về tình cảm gia đình, cũng như theo bước chân cô đến với những địa danh có thể nói là sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên.
Và hôm nay đối với “Những Bước Chân Trong Phòng Triển Lãm” tôi lại có một cảm giác tương tự.
Hội họa trừu tượng, lập thể, siêu thực… thật chẳng gần gũi chút nào, nhưng nhờ sự dẫn đường của cô mà tôi thấy rằng hành trình khám phá nghệ thuật này với mình từ nay, chắc chắn không còn cô đơn nữa.
Những gì cô dành tặng tôi, dành tặng mọi người, dành tặng thế hệ, quả thực, là “Món Hàng Quý Giá Nhất Đời” - cũng chính là cuốn sách cùng tên cô đã dịch!
Cảm ơn cô đã yêu những gì mình làm, theo đuổi tình yêu, và chia sẻ tình yêu ấy. Tâm hồn mọi người cũng ngập tràn tình yêu dù ở hình thái hay màu sắc nào đi chăng nữa.
Cô đều lắng nghe tất cả với một nụ cười và ánh mắt dõi theo. Sau đó mới bắt đầu phân tích những góc nhìn rộng hơn, những trải nghiệm phong phú mà tôi còn hạn chế, cô không cho tôi câu trả lời nhưng lại giúp tôi có đầy đủ mảnh ghép để hành trình tìm kiếm kết quả được rút ngắn.
Cô thực sự đã cho tôi thêm thời gian!
Vậy nhưng đó chưa phải là tất cả, thông qua tình yêu của cô với âm nhạc, hội họa, thơ ca, cô đã dẫn đường để tôi khám phá mọi sự mới mẻ của nghệ thuật, thứ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dành cho mình, khó mà tìm thấy trong trường lớp, và nhất là tình yêu thực sự với đam mê đến tận cùng!
Cô truyền tải mọi thứ từ không dễ hiểu đều trở nên dễ hiểu và thân thuộc. Những tác phẩm như chính bản thân cô vậy, rất gần gũi những lại không thể hiểu hết!
Tôi từng chìm đắm trong cuốn “Cuộc Dạo Chơi Âm Nhạc Của Tôi”, khóc nấc nghẹn ngào về tình cảm gia đình, cũng như theo bước chân cô đến với những địa danh có thể nói là sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên.
Và hôm nay đối với “Những Bước Chân Trong Phòng Triển Lãm” tôi lại có một cảm giác tương tự.
Hội họa trừu tượng, lập thể, siêu thực… thật chẳng gần gũi chút nào, nhưng nhờ sự dẫn đường của cô mà tôi thấy rằng hành trình khám phá nghệ thuật này với mình từ nay, chắc chắn không còn cô đơn nữa.
Những gì cô dành tặng tôi, dành tặng mọi người, dành tặng thế hệ, quả thực, là “Món Hàng Quý Giá Nhất Đời” - cũng chính là cuốn sách cùng tên cô đã dịch!
Cảm ơn cô đã yêu những gì mình làm, theo đuổi tình yêu, và chia sẻ tình yêu ấy. Tâm hồn mọi người cũng ngập tràn tình yêu dù ở hình thái hay màu sắc nào đi chăng nữa.
Last edited by a moderator:

