Lyn_Hoàng
Member
- Joined
- 27/8/24
- Bài viết
- 193
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Đi tìm những điều mới mẻ
Dù muốn dù không thì cuộc sống vẫn xoay vần theo một sự đổi mới, tiến hoá mỗi ngày. Quá khứ - hiện tại - tương lai, từng là hiện tại sẽ trở thành quá khứ, từng là tương lai cũng sẽ về với hiện tại và tiếp tục trở thành quá khứ.
Chính vì sự xoay vòng ấy, khiến cho chúng ta dễ có xu hướng “chán” những điều gì lặp đi lặp lại liên tục hoặc sự quen thuộc.
Câu chuyện đi tìm sự đổi mới bắt đầu từ đây…
Hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta đều có một sinh mệnh riêng, cơ thể riêng, suy nghĩ riêng, trách nhiệm và sứ mệnh riêng biệt, không ai giống ai.
Tự khiến mình hạnh phúc là một kỹ năng quan trọng trước khi bước vào việc chung sống với một ai khác.
Yêu một người là yêu con người chân thực của họ, chứ không phải là yêu những gì mình muốn thấy ở họ, như vậy là bạn đang yêu suy nghĩ của mình, bạn yêu bản thân chứ không phải là đang yêu đối phương.
Tình yêu đích thực, là sự hiện diện, là hơi thở, là sự sống, là sự nhân đôi hạnh phúc và chia đôi những nỗi buồn.
Tình yêu đích thực, không bị ràng buộc bởi điều kiện, không vì lý do này hay lý do khác. Bạn có tin rằng tình yêu đích thực là khi không tìm ra được lý do là gì?
Nếu bạn yêu cô ấy vì vẻ đẹp, thời gian rồi sẽ lấy đi nhan sắc ấy, nếu bạn yêu anh ấy vì sự ga lăng, vậy khi anh ta không ga lăng với bạn nữa, tình yêu của bạn liệu còn tồn tại?
Đừng tìm kiếm sự mới mẻ ở bên ngoài, mà sự mới mẻ ấy vốn nằm sẵn trong mỗi chúng ta.
Không chỉ là tình yêu, sự nghiệp cũng cần điều mới mẻ cho những sáng tạo và cải thiện không ngừng nghỉ, học tập sáng tạo, nấu ăn sáng tạo, dọn nhà sáng tạo, giúp đỡ sáng tạo, làm vườn sáng tạo, chăn nuôi sáng tạo…
Sự mới mẻ chính là đấng sáng tạo!
Dù muốn dù không thì cuộc sống vẫn xoay vần theo một sự đổi mới, tiến hoá mỗi ngày. Quá khứ - hiện tại - tương lai, từng là hiện tại sẽ trở thành quá khứ, từng là tương lai cũng sẽ về với hiện tại và tiếp tục trở thành quá khứ.
Chính vì sự xoay vòng ấy, khiến cho chúng ta dễ có xu hướng “chán” những điều gì lặp đi lặp lại liên tục hoặc sự quen thuộc.
Câu chuyện đi tìm sự đổi mới bắt đầu từ đây…
Hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta đều có một sinh mệnh riêng, cơ thể riêng, suy nghĩ riêng, trách nhiệm và sứ mệnh riêng biệt, không ai giống ai.
Tự khiến mình hạnh phúc là một kỹ năng quan trọng trước khi bước vào việc chung sống với một ai khác.
Yêu một người là yêu con người chân thực của họ, chứ không phải là yêu những gì mình muốn thấy ở họ, như vậy là bạn đang yêu suy nghĩ của mình, bạn yêu bản thân chứ không phải là đang yêu đối phương.
Tình yêu đích thực, là sự hiện diện, là hơi thở, là sự sống, là sự nhân đôi hạnh phúc và chia đôi những nỗi buồn.
Tình yêu đích thực, không bị ràng buộc bởi điều kiện, không vì lý do này hay lý do khác. Bạn có tin rằng tình yêu đích thực là khi không tìm ra được lý do là gì?
Nếu bạn yêu cô ấy vì vẻ đẹp, thời gian rồi sẽ lấy đi nhan sắc ấy, nếu bạn yêu anh ấy vì sự ga lăng, vậy khi anh ta không ga lăng với bạn nữa, tình yêu của bạn liệu còn tồn tại?
Đừng tìm kiếm sự mới mẻ ở bên ngoài, mà sự mới mẻ ấy vốn nằm sẵn trong mỗi chúng ta.
Không chỉ là tình yêu, sự nghiệp cũng cần điều mới mẻ cho những sáng tạo và cải thiện không ngừng nghỉ, học tập sáng tạo, nấu ăn sáng tạo, dọn nhà sáng tạo, giúp đỡ sáng tạo, làm vườn sáng tạo, chăn nuôi sáng tạo…

