• CHINESE SPEAKERS BY KIDS GARAGE SALE | 📅 When: Every Tuesday ⏰ Time: 5:00 PM - 6:00 PM 📍 Where: 198B Nguyen Van Huong, Thao Dien 👧👦 Who: All kids curious about Chinese language and culture are welcome!

Tại sao đừng bao giờ thử thách lòng người ?

Q&A 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
4,680
Reaction score
0
Points
36
Tại sao đừng bao giờ thử thách lòng người ?

Bởi vì đa số, người ta chọn làm người tốt, chứ không phải bản tính vốn dĩ đã như vậy.

Có một cô gái, lúc sắp kết hôn đột nhiên muốn thử bạn trai. Cô ấy muốn xem trong lòng bạn trai có thực sự chỉ có mình cô ấy hay không.
Sau đó, cô ấy tìm vài người bạn để cùng diễn kịch. Cô ấy hẹn bạn trai ra ngoài ăn cơm, giữa chừng giả vờ nghe điện thoại rồi đi giải quyết chút việc. Chàng trai ngồi tại chỗ vừa chơi điện thoại vừa đợi, lúc này một cô gái xinh đi tới bắt chuyện. Chàng trai đáp lại một cách lịch sự, sau đó xin phương thức liên lạc. Chàng trai từ chối, nói rằng mình đã có bạn gái rồi. Cô ấy dùng rất nhiều cách quyến rũ, nhưng chàng trai đều không lay chuyển.

Lúc này, cô gái kia cùng bạn bè lao ra, cô ấy chạy đến ôm chặt lấy bạn trai. Chàng trai ngây người. Đến khi anh ấy hiểu ra vấn đề, anh ấy nhẹ nhàng đẩy cô gái ra, không nói lời nào rồi bỏ đi. Để lại cô gái đứng ngây người cùng nhóm bạn đang chuẩn bị chúc mừng họ.

Sau khi về nhà, bất kể cô gái có cầu xin thế nào, chàng trai vẫn chia tay.

Cô gái này làm đúng không? Khó mà nói được, nhưng dù thế nào thì cũng không có kết quả tốt. Hoặc là chàng trai bị nhan sắc làm lung lay, hoặc là chàng trai vượt qua thử thách nhưng anh ấy sẽ cảm thấy mình bị lừa dối và không được tin tưởng.

Cho nên, đừng đi thử thách lòng người. Bởi vì dù kết quả thử thách là tốt hay xấu thì bạn cũng có được gì đâu?

Một nữ sinh lớp 12 ở Khánh Dương bị giáo viên chủ nhiệm qrtd, dẫn đến trầm cảm, kiện nhưng không có kết quả, định nhảy lầu.
Đám đông bên dưới rút điện thoại ra, sợ bỏ lỡ cảnh này.
Có người đánh cược "Con bé chắc chắn không mặc quần bảo hộ."
Có người thắc mắc "Nó có nhảy không nhỉ?"
Có người thiếu kiên nhẫn, xúi giục "Nhảy nhanh lên."
Cuối cùng nữ sinh nhảy xuống, có người reo hò. Nhân viên cứu hỏa gào khóc xé lòng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Trước khi nhảy xuống, cô gái lễ phép nói "Cảm ơn chú, cháu đi đây.”

Cách duy nhất để biết chất lượng của một cái ly tốt đến mức nào chính là đập vỡ nó. Nhưng những mảnh vỡ nát dưới đất ngoài việc làm đứt tay ra thì chẳng có tác dụng gì cả, nó đã không còn là cái ly mà tôi muốn nữa rồi.

Hãy để vợ hoặc bạn gái của bạn ở riêng với một người khác giới mà cô ấy có cảm tình trong 7 ngày. Theo thống kê, trong số 1000 cặp người lạ khác giới, tỷ lệ phát sinh qh cao đến mức kinh ngạc là trên 91%. Thí nghiệm này từng rất hot trên YouTube một thời gian, giờ không biết sao không tìm thấy nữa...

Que diêm chỉ khi quẹt cháy rồi mới biết có dùng được hay không, nhưng quẹt xong rồi thì cũng không dùng được nữa rồi.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

BuddyUp

Administrator
Staff member
Joined
20/7/24
Bài viết
4,680
Reaction score
0
Points
36
Tại sao người ta thường khuyên đừng nên thử lòng bất cứ ai?

1.
Để tôi kể người thật việc thật cho nhe.
Có một ông sếp sau khi ly hôn thì để ý đến bạn gái của cậu nhân viên trẻ vừa mới vào làm trong công ty. Ông sếp này cũng khá đàng hoàng, cạnh tranh theo đuổi người ta công khai. Nhưng cô gái hoàn toàn không dao động, vẫn gắn bó mặn nồng với người yêu mình.

Lúc đó, tài xế nói với ông sếp: “Cô gái này không bị ông hấp dẫn là vì cổ chưa từng được tận hưởng cuộc sống giàu có.”
Sau đó, tài xế bày kế để cặp đôi trẻ này trúng giải thưởng của công ty: một chuyến du lịch Dubai 7 ngày, toàn bộ chi phí được công ty đài thọ.

Quả nhiên, sau khi trở về không lâu, cô gái chia tay với chàng trai trẻ, rồi kết hôn với ông chủ.

Sau này mới biết, sau chuyến đi đó, chàng trai và bạn gái cảm thấy sự khác biệt quá lớn, tâm lý mất cân bằng. Cả hai đều dần trở nên cáu gắt, thường xuyên cãi nhau, không còn hiểu vào bao dung.

2.
Con gái của một người bạn tôi sau khi tốt nghiệp đại học nhất quyết muốn về quê kết hôn với bạn trai, cậu này không thi đỗ đại học, đến từ một vùng nông thôn ở Tây Bắc Trung Quốc.
Bạn tôi không đồng ý, hai cha con cãi nhau long trời lở đất.

Sau đó, vợ của người bạn tôi nói với con gái vài câu như thế này:
“Con muốn lấy cậu ấy thì mẹ không phản đối. Mẹ cũng không phải kiểu người trong giàu khinh nghèo. Nhưng con cần hiểu tình hình thực tế ở đó. Nơi ấy không có điều hòa, không có hệ thống sưởi, không thể ngày nào cũng được tắm nước nóng. Nhà vệ sinh là nhà xí ngoài trời, không có giấy vệ sinh, cũng không có mạng internet…”

Và rồi con gái đã suy nghĩ lại.

3.
Có lần tôi gặp một người lang thang ở cổng khu chung cư. Lúc đó trên tay tôi đang cầm ổ bánh mì vừa mua ở siêu thị, nên bẻ một miếng cho ông ta. Ông ta rất mừng.

Nhưng những ngày sau đó, dường như ông đã nắm được giờ tôi tan làm, ngày nào cũng đứng chờ ở cổng. Vì tôi có thói quen mua đồ sau giờ làm, nên mỗi lần về tôi lại chia cho ông ta một ít.

Rồi có một lần tôi không mua gì cả, ông ta lại đòi tiền, nhưng tôi không cho. Ông ta đã trở giọng khó chịu: “Cậu không mua thì tôi ăn cái gì?”

Từ đó tôi rút ra một điều: làm người tốt một lần là đủ rồi. Con người vốn tham lam.

Cũng giống như ở nơi làm việc: nếu bạn thường xuyên giúp đỡ một người, không biết từ chối, thì chỉ cần một lần bạn không giúp, họ sẽ nghĩ: “Chuyện nhỏ vậy mà cũng không giúp, thật ích kỷ”.

Ngược lại, những người thường xuyên không giúp ai, quen từ chối, nếu thỉnh thoảng giúp một lần, người ta lại nói: “Đừng nhìn người đó có vẻ lạnh lùng vô tâm, thật ra cũng rất tình cảm đấy”

Đó chính là bản tính con người.
Buddy Up - Tàng hoa cát các
 

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom