• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Tại sao học hành hay đầu tư vào bản thân không bao giờ là lãng phí?

Thảo luận 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 121

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
194
Reaction score
2
Points
18
Tại sao học hành hay đầu tư vào bản thân không bao giờ là lãng phí?

Tôi không chắc khi đầu tư vào chính mình, bạn có thành công không, bởi định nghĩa "thành công" mỗi người một khác, nhưng tôi biết con đường tương lai của bạn sẽ thuận lợi hơn. Mà nếu không đầu tư vào bản thân bạn, chắc chắn con đường phía trước sẽ không dễ dàng gì.

Nếu từng đọc 7 Thói Quen Hiệu Quả hoặc chơi qua Cashflow, bạn sẽ thấy: hóa ra cuộc đời cũng chỉ là một bảng Excel dài hơi được định dạng theo năm. Đôi khi tôi hay tưởng tượng đời người như vở kịch với vài chương hồi, mà đời người có được mấy lần 10 năm ?

Hồi I – Tuổi thơ và tuổi trẻ (0–20 tuổi).
Giai đoạn này bạn là nhân vật phụ trong phim cuộc đời của… bố mẹ, là kho báu mà 2 người tìm kiếm. Sau đó; ăn gì, học gì, mặc gì đều do họ đạo diễn chỉ định. Cái gọi là "đầu tư bản thân" lúc này là học bảng cửu chương và né đòn roi bị phạt. Tùy hoàn cảnh sống, một số có thể kéo dài vai “trẻ nhỏ bất lực” đến tuổi lập gia đình, hoặc tệ hơn là sau khi lập gia đình. Ngược lại cũng có những người có thể sớm trở thành nhân vật chính, tuy nhiên số này ít.

Hồi II – Giai đoạn tập làm người lớn (20–40 tuổi).
Đây là lúc bạn mang theo một tấm bằng cấp ba, bằng nghề, hoặc đại học, đôi khi là một ít kinh nghiệm sống, nhưng đa phần đều mang một trái tim với nhiều nốt nhạc lãng mạn, và một tài khoản ngân hàng thường xuyên báo động đỏ, để bắt đầu hành trình xây dựng kịch bản cho cuộc đời mình. Bạn học thêm, làm thêm, yêu thêm (rồi chia tay thêm), hi vọng tích lũy như một con sóc chuẩn bị cho mùa đông kéo dài. Hiểu cách cuộc sống, xã hội vận hành nhiều hơn, ví dụ bạn cũng bắt đầu nhận ra: học tiếng Anh không chỉ để xin việc mà còn để hiểu người ta nói gì khi từ chối bạn.

Hồi III – Giai đoạn vỡ mộng một cách trưởng thành (40 – 60 tuổi)
Lúc này bạn không còn hỏi “mình là ai?” mà bắt đầu hỏi “sao lưng mình đau?”. Nhưng nếu bạn đã đầu tư sớm vào học tập, sức khỏe, đam mê, và một chút… bản lĩnh sinh tồn, thì đây lại là giai đoạn vàng: làm điều bạn thích, chọn việc bạn làm, hay đơn giản có quyền không trả lời tin nhắn sau 10 giờ tối.

Hồi IV – Kết phim nhưng chưa hết vai (60 – 80 tuổi hoặc hơn nếu bạn đủ tài năng - đối với tôi sống thọ cũng là một loại tài năng )
Người ta gọi đây là "nghỉ hưu", nhưng thực ra chỉ là chuyển sang mode “sống cho mình mà không áy náy”. Bạn có thể dạy học, viết sách, đi du lịch, hoặc đơn giản là ngồi nhìn mưa rơi và nghĩ về chuyện năm xưa... mà không phải báo cáo deadline cho ai.
Quan trọng nè: Tất cả điều đó chỉ có thể xảy ra nếu bạn đã gieo đủ hạt trong ba hồi trước!

Chuyến đi Nhật vừa rồi, thật thú vị khi tôi được tiếp xúc với nghệ thuật chăm cây cảnh, dù chỉ cưỡi ngựa xem hoa, nhưng cũng nhận thêm được bài học với nhiều khía cạnh cảm xúc mới: Việc đầu tư vào bản thân cũng giống như chăm một cây bonsai – không ai thấy liền, nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ được ngồi uống trà cạnh nó mà không còn sợ gió đời thổi bay.
Buddy Up Magazine
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom