- Joined
- 20/7/24
- Bài viết
- 3,934
- Reaction score
- 0
- Points
- 36
Tại sao lại nói kẻ xấu vắt óc suy tính không bằng người dại linh tính nhất thời ?
1.
Câu này làm tôi nhớ đến mấy cái clip trên mxh xem mấy hôm trước. Có bà già phóng hỏa đốt rừng chỉ để đi nhặt mấy cái vỏ chai nước mà lính cứu hỏa uống dở bỏ lại. Là một người bình thường, tôi chẳng thể nào liên tưởng nổi những bước đi "cồng kềnh" đến thế này đâu.
2.
Một kẻ xấu bình thường mà cầm khẩu AK thì bạn vẫn còn đường để thương lượng: hoặc là tiền, hoặc là sắc, hoặc là sai khiến làm việc gì đó. Nhưng một con khỉ mà cầm khẩu AK thì bạn hoàn toàn vô phương cứu chữa... Một con khỉ cầm AK, bạn tuyệt đối không có cách nào cả...
3.
Chỉ vì sách quá hay mà không muốn để ai biết đến, lại sợ nó bị chuyển thể thành phim nên đi chấm điểm âm cho tác phẩm. Nếu tôi mà là tác giả, tôi chỉ muốn thò tay vào màn hình điện thoại của hắn mà tát cho mấy phát cho bõ ghét.
4.
Người tốt: Thà hy sinh tính mạng chứ nhất quyết không phản bội tổ chức.
Người phàm: Vì sợ hy sinh tính mạng nên mới phản bội tổ chức.
Kẻ xấu: Giả vờ hy sinh tính mạng, nhưng thực chất là để phản bội tổ chức.
Kẻ dại: Để được hy sinh tính mạng, không ngần ngại phản bội luôn cả tổ chức.
5.
Tôi từng đọc được một tin tức, không biết thực hư thế nào nhưng nghe mà thấy sở gai ốc:
Có một nhóm người theo đạo Phật, ngày thường rất hay đi phóng sinh. Có một lần, họ đem hàng nghìn con rắn thả vào một khu dân cư, vì khu này có hồ nước, có rừng cây, thuộc dạng khu cao cấp. Cực kỳ thích hợp cho các loài rắn sinh sống!
Trong số đó toàn là rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang, hổ chúa, rắn lục đuôi đỏ...
6.
Ở nước ngoài có một sinh viên nọ, đem con thỏ cưng vừa mới tắm xong bỏ vào lò vi sóng. Cô ta muốn sấy khô nước trên người nó. Thế rồi, con thỏ nổ tung. Nổ tung xác theo đúng nghĩa đen luôn. Máu thịt của con thỏ bắn tung tóe khiến cả căn phòng đỏ lòm một mảng. Tiếng hét của cô sinh viên lúc đó làm cả đám bạn học ở phòng bên cạnh cũng phải kinh hãi. Sau đó, nhà trường còn phải tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn cho cô này nhằm tránh gây tổn thương tâm lý. Tôi chỉ muốn nói là cái chuyện này đến kẻ biến thái cũng phải thấy biến thái.
7.
Cơ quan thuế: "Kiểm tra sổ sách."
Ông chủ: "Các anh muốn kiểm tra sổ nội bộ hay sổ bên ngoài?"
8.
Có một câu trả lời dưới chủ đề "Sự tiết kiệm vô ích" kể về người cha vì để tiết kiệm tiền mà đồ đạc hết hạn trong nhà không chịu vứt đi, cứ tìm cách ăn bằng hết. Khổ nhất chính là con chó nuôi trong nhà.
Có lần xúc xích bị hỏng đến mức phồng hơi, ông cụ bèn luộc chín rồi cho chó ăn một chiếc, con chó ăn xong phải nhập viện ngay lập tức. Tin buồn là: Con chó không có bảo hiểm y tế.
Vẫn còn sót lại một chiếc, ông cụ nghĩ chắc do lần trước mình luộc chưa đủ kỹ, thế là lại đem luộc chín thêm lần nữa, lần này ông tự ăn luôn. Ăn xong ông cũng nhập viện luôn. Tin mừng là: Ông cụ có bảo hiểm y tế.
1.
Câu này làm tôi nhớ đến mấy cái clip trên mxh xem mấy hôm trước. Có bà già phóng hỏa đốt rừng chỉ để đi nhặt mấy cái vỏ chai nước mà lính cứu hỏa uống dở bỏ lại. Là một người bình thường, tôi chẳng thể nào liên tưởng nổi những bước đi "cồng kềnh" đến thế này đâu.
2.
Một kẻ xấu bình thường mà cầm khẩu AK thì bạn vẫn còn đường để thương lượng: hoặc là tiền, hoặc là sắc, hoặc là sai khiến làm việc gì đó. Nhưng một con khỉ mà cầm khẩu AK thì bạn hoàn toàn vô phương cứu chữa... Một con khỉ cầm AK, bạn tuyệt đối không có cách nào cả...
3.
Chỉ vì sách quá hay mà không muốn để ai biết đến, lại sợ nó bị chuyển thể thành phim nên đi chấm điểm âm cho tác phẩm. Nếu tôi mà là tác giả, tôi chỉ muốn thò tay vào màn hình điện thoại của hắn mà tát cho mấy phát cho bõ ghét.
4.
Người tốt: Thà hy sinh tính mạng chứ nhất quyết không phản bội tổ chức.
Người phàm: Vì sợ hy sinh tính mạng nên mới phản bội tổ chức.
Kẻ xấu: Giả vờ hy sinh tính mạng, nhưng thực chất là để phản bội tổ chức.
Kẻ dại: Để được hy sinh tính mạng, không ngần ngại phản bội luôn cả tổ chức.
5.
Tôi từng đọc được một tin tức, không biết thực hư thế nào nhưng nghe mà thấy sở gai ốc:
Có một nhóm người theo đạo Phật, ngày thường rất hay đi phóng sinh. Có một lần, họ đem hàng nghìn con rắn thả vào một khu dân cư, vì khu này có hồ nước, có rừng cây, thuộc dạng khu cao cấp. Cực kỳ thích hợp cho các loài rắn sinh sống!
Trong số đó toàn là rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang, hổ chúa, rắn lục đuôi đỏ...
6.
Ở nước ngoài có một sinh viên nọ, đem con thỏ cưng vừa mới tắm xong bỏ vào lò vi sóng. Cô ta muốn sấy khô nước trên người nó. Thế rồi, con thỏ nổ tung. Nổ tung xác theo đúng nghĩa đen luôn. Máu thịt của con thỏ bắn tung tóe khiến cả căn phòng đỏ lòm một mảng. Tiếng hét của cô sinh viên lúc đó làm cả đám bạn học ở phòng bên cạnh cũng phải kinh hãi. Sau đó, nhà trường còn phải tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn cho cô này nhằm tránh gây tổn thương tâm lý. Tôi chỉ muốn nói là cái chuyện này đến kẻ biến thái cũng phải thấy biến thái.
7.
Cơ quan thuế: "Kiểm tra sổ sách."
Ông chủ: "Các anh muốn kiểm tra sổ nội bộ hay sổ bên ngoài?"
8.
Có một câu trả lời dưới chủ đề "Sự tiết kiệm vô ích" kể về người cha vì để tiết kiệm tiền mà đồ đạc hết hạn trong nhà không chịu vứt đi, cứ tìm cách ăn bằng hết. Khổ nhất chính là con chó nuôi trong nhà.
Có lần xúc xích bị hỏng đến mức phồng hơi, ông cụ bèn luộc chín rồi cho chó ăn một chiếc, con chó ăn xong phải nhập viện ngay lập tức. Tin buồn là: Con chó không có bảo hiểm y tế.
Vẫn còn sót lại một chiếc, ông cụ nghĩ chắc do lần trước mình luộc chưa đủ kỹ, thế là lại đem luộc chín thêm lần nữa, lần này ông tự ăn luôn. Ăn xong ông cũng nhập viện luôn. Tin mừng là: Ông cụ có bảo hiểm y tế.

