• READ A BOOK: Quý phụ huynh vào chuyên mục KHÓA HỌC/READ A BOOK để nhận link/pass ZOOM tham gia buổi học cho bé lúc 20:30 - 21:15 hằng ngày.

Viết về những cơn gió

Notes 
  • Thread starter Thread starter Lyn_Hoàng
  • Start date Start date
  • Replies 0
  • Views 59

Lyn_Hoàng

Member
Joined
27/8/24
Bài viết
194
Reaction score
2
Points
18
Với mị, đọc sách như việc gặp thêm một người bạn, để hiểu hơn về họ. Nên nhân những ngày đau đầu thì sách sẽ làm dịu cơn đau.

“Trong tất cả những ngộ nhận của con người thì ngộ nhận về bản thân mình là đáng sợ nhất.

Và trong tất cả các ngộ nhận về bản thân thì có lẽ ngộ nhận về phẩm giá và ngộ nhận về sự hiểu biết của mình là nguy hại nhất.”

Thay vì hoà mình trong cái sự ảm đạm của Sài Gòn bởi nCovi19, thì mị rời về núi rừng - nơi mị sinh ra để ẩn mình và ẩn dịch 🙂 Thay vì xốn sang sợ hãi, lo lắng dịch bùng phát, thì mị vẫn thư thả việc mình mình làm, việc người người lo ( chính quyền nhà nước lo, bởi suy cho cùng ai mà chả sợ chết. Nên họ cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của họ mà thôi. )
Thật ra sau vụ nCovi này có rất nhiều cái hay, mọi người biết đâu sẽ thức tỉnh nhiều hơn, rằng có ăn nhiều, mặc đẹp, tiền chất như núi, nhà cao cửa rộng, đất đai bạt ngàn thì cũng một ngày trả hết về với tự nhiên.
Cũng nhờ có đợt nghỉ kéo dài này, mà mị được tịnh tâm ngay đất mẹ. Ngày xưa cứ nghĩ sẽ đi này đi kia, (đã từng đi Myanmar tịnh tâm 10 ngày) suy nghĩ về thiền định hay chùa trên vách núi. Blap blap...
Thiền ở đâu ? Thiền ở trong tâm!
Chỉ 2 tuần thôi, đủ để vỡ ra nhiều bài học cho cuộc đời. “Ai là ai?” - “ Cái gì là cái gì ?” - “ Mình là ai ?”
Có thể nói, khả năng biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể luôn ngự trị trong con người mị. “ Hãy khát khao - Hãy dấn thân. “

Và mị được hiểu thêm về sự đồng cảm, rung cảm trước những giá trị vô hình. Tại sao chúng ta lại là con người? Khi mà cấu trúc căn bản của não bộ chúng ta giống như con ruồi mà thôi. Câu trả lời là vì chúng ta có thể “ biết tha thứ”.
“Hành động càng không thể tha thứ được, chúng ta lại càng phải tha thứ. Người nào càng đáng ghét chúng ta lại càng phải tìm cách để yêu thương họ.

20/02/2020 - Đak Lak, viết về những cơn gió
Buddy Up Magazine
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top Bottom